Tại sao chồng tôi lại e ngại việc trở thành một người cha?
Hôm nay, tôi viết những dòng này để chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình. Dù không muốn công khai chuyện riêng tư, nhưng tôi cần giải tỏa tâm sự đang chất chứa trong lòng. Là một người vợ hơn 3 năm, tôi luôn khao khát có một em bé để mang lại niềm vui cho gia đình, nhưng chồng tôi lại thờ ơ với kế hoạch sinh con. Chúng tôi yêu nhau tự nguyện và đã bên nhau khoảng 3 năm trước khi tổ chức đám cưới, nhưng hồi đó, tôi còn trẻ và muốn dành thời gian cho bạn bè và phụng dưỡng bố mẹ.
Anh không quá quan trọng chuyện cưới xin, nhưng do bố mẹ giục giã vì tuổi đã chín (28 và 26), cả hai quyết định tổ chức đám cưới. Sau khi cưới, cuộc sống của chúng tôi không thay đổi nhiều; vẫn đi làm về, ăn tối, và dành thời gian cho bạn bè hoặc làm việc cá nhân. Nhờ thu nhập ổn định, cuộc sống gia đình khá sung túc và hòa thuận. Tuy nhiên, tôi cảm thấy anh thờ ơ với khao khát làm mẹ của mình. Cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi cứ thế trôi qua.
Gần 2 năm sau khi kết hôn, tôi bất chợt muốn làm mẹ và chia sẻ ý định mang bầu trong năm với mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi ủng hộ, họ cũng mong có cháu bế. Mẹ chồng khuyên nên mang thai sớm vì ông bà còn khỏe. Tôi vui mừng nhưng bất ngờ khi chồng phản đối gay gắt, cho rằng cần nhiều yếu tố ngoài kinh tế để nuôi dạy con. Anh muốn giữ cuộc sống thoải mái hiện tại và đề nghị tôi đợi thêm 5 năm nữa.
Tôi đã thuyết phục chồng về việc nên có con sớm, vì ông bà nội ngoại mong muốn có cháu và chúng tôi có đủ điều kiện kinh tế để nuôi em bé. Tôi đã chuẩn bị tinh thần và có kiến thức về việc mang thai và chăm sóc con. Tuy nhiên, chồng tôi vẫn không đồng ý, khiến tôi cảm thấy buồn bã. Hơn một năm đã trôi qua, anh biết tôi khao khát làm mẹ nhưng vẫn thờ ơ với kế hoạch sinh con. Tôi không hiểu nổi chồng, dù anh vẫn lãng mạn và yêu chiều tôi, không phải là người quá ham chơi hay coi trọng sự nghiệp. Tôi cũng biết sức khỏe của cả hai đều bình thường, vì chúng tôi đã khám sức khỏe trước khi kết hôn.
Anh vẫn là một người đàn ông bình thường, với những ham muốn trong chuyện vợ chồng. Tôi cảm thấy lý do anh trì hoãn có con không thuyết phục. Nhiều lúc, tôi tự hỏi liệu chồng có thật sự yêu tôi hay anh quá lo lắng về việc trở thành cha. Tôi rất khao khát làm mẹ và không biết phải làm gì để chồng không còn lưỡng lự trong việc sinh con. Xin các chị em cho tôi lời khuyên để chồng đồng ý kế hoạch có em bé trong thời gian tới, vì điều đó sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi.




Source: https://afamily.vn/vi-sao-chong-toi-so-len-chuc-bo-20110604061719244.chn